Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:36 17/12/2010
Số lượt xem: 821
THÁNG CHẠP
Tháng Chạp hoa vàng rơi màu nhớ
Ta chạy trốn một tình yêu vụn vỡ
Ngu ngơ giấu nắng vào lòng
Cuối đông ai ngồi đợi ngọn gió giao mùa thức dậy
để tiếc xuân thì trong khắc khoải thời gian
Ta đếm tàn phai bằng mi gầy héo hắt
Vô tình chạm phải nỗi đau
Chẳng là gì của nhau sao cứ
Mắt môi buồn… đem hờn dỗi…
về ai?
PhốChâuThángChạp172010
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:36 17/12/2010
Số lượt xem: 821
Số lượt thích:
0 người
- YÊU CHO NGHÌN TRÙNG (16/12/10)
- NHẶT CHIỀU (15/12/10)
- TUỔI HỒNG! (14/12/10)
- TIGON KHÔNG HẸN (14/12/10)
- HỒN HOA (13/12/10)
" Mắt môi buồn..." vì vắng ... nụ hôn
"Chẳng là gì.." đọng lắng tâm hồn
" Vô tình chạm.." mà sao nhớ mãi
"Đếm tàn phai..." kể chuyện dại khôn!
2 khách và 3 thành viên
Đã chấm dứt những ngày mưa giá lạnh,
Đông qua đi, vội vã cuối con đường
Để trong ai khắc khoải nỗi nhớ thương!
Trong chiều vắng, sương buông trước cửa.
Tháng chạp đất Bắc!
Nếu là tình yêu vụn vỡ
Việc gì em phải trốn tìm?
Hãy quên ngồi gom kỷ niệm
Khỏi vô tình chạm nỗi đau!