Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:24 08/05/2010
Số lượt xem: 1157
Ô ĐỎ
Dưới chiếc ô màu đỏ
Có nụ cười làm duyên
Có cánh môi bồng đỏ
Mắt… mơ màng nhung tiên…
Em nghiêng vành ô đỏ
Anh giả đò ngang qua
Chút gần… rồi… chút xa…
Và… thế là… tình đến!
Ô đỏ ơi ô đỏ
Có anh chờ trong mưa
Còn nghiêng chi ô đỏ
Bỏ trái tim tơ vò?
Kỷ niệm xưa còn đó
Tơ phập phồng trong mưa
Dưới cánh ô màu đỏ
Còn… tim ai… đỏ… chờ?
Phố… mưa… vài ô đỏ…
Thẹn thùng che mắt nai
E ấp… mưa… ô đỏ...
Có đỏ bằng tim ai?
PhốChâuÔđỏ,06-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:24 08/05/2010
Số lượt xem: 1157
Số lượt thích:
0 người
- SAU LƯNG (06/05/10)
- THUỘC VỀ EM (05/05/10)
- Trong mắt ai ... (05/05/10)
- VÔ TÌNH VÀ TÌNH THƠ (05/05/10)
- Tình thơ vô tình (05/05/10)
Hân hạnh:
1 khách và 3 thành viên
Chiều nay thật vui:
4 khách và 4 thành viên
Xin chào:
4 khách và 5 thành viên
"Phố ...mưa....vài ô đỏ..."
Ôi tìm em thật khó
Nhờ giọt mưa...to nhỏ
Với ...em...đang đứng đó :
"Phập phồng..." tim....anh chờ !!!
Xin chào tất cả mọi người, thật hạnh phúc
3 khách và 8 thành viên
Anh nơi nào anh hỡi
Ô đỏ mờ trong mưa
Mắt buồn không giấu nữa
Ngày mưa... ô đỏ... chờ!
Ô đỏ ơi ô đỏ
Đừng đứng ngoài mưa gió
Thôi hãy về cùng anh
Ngạc nhiên, vì điều gì?
Hôm nay ở nhà một mình mà