Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >

Nguyễn Quảng Long @ 04:35 05/05/2010
Số lượt xem: 154
Tình thơ vô tình
Bài thơ duyên dáng mà vô tình
Gợi nhớ, gợi thương ánh mắt xinh
Ngớ ngẩn người mê thơ mộng ảo
Tưởng lầm ai đó đã yêu mình!
Ngày qua tháng lại tình nung nấu
Vần đón, câu đưa mong bóng hình
Mơ mộng tình thơ khi thức giấc
Chỉ còn thơ họa khúc vô tình!
T.A
Gợi nhớ, gợi thương ánh mắt xinh
Ngớ ngẩn người mê thơ mộng ảo
Tưởng lầm ai đó đã yêu mình!
Ngày qua tháng lại tình nung nấu
Vần đón, câu đưa mong bóng hình
Mơ mộng tình thơ khi thức giấc
Chỉ còn thơ họa khúc vô tình!
T.A

Nguyễn Quảng Long @ 04:35 05/05/2010
Số lượt xem: 154
Số lượt thích:
0 người
- PHƯỢNG MƯA (04/05/10)
- Tặng chính em... (04/05/10)
- Đọc bài thơ Trả anh... (04/05/10)
- Kỷ vật (04/05/10)
- ĐỨNG TRƯỚC BIỂN ! ( Thu Xa Xôi ) (04/05/10)
Có phải em từ thuở mẹ sinh
Dành cho anh đó nên giữ gìn
Ngớ ngẩn làm thơ mơ mộng hảo
Thơ buồn thơ gói cả hương trinh.
Trót mang thân của một sinh linh
Nên đồ thán tim kẻ sinh tình
Này ý này câu này bút giấy
Chiến tình nào có phải chiến chinh?