Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 15:41 04/05/2010
Số lượt xem: 341
Đọc bài thơ Trả anh...
"Trả anh về..." với em ư ?
Để anh được sống y như một nhà !
"Thẫn thờ..." nhớ anh khi xa
"Trả anh về..." đó cũng là đúng thôi !!!
Bao mùa anh xa em rồi !!
"Ôm lời tình..." mới .."trọn đời..." vì ai ?
"Trả anh cho..." đỡ nhớ hoài
"Để anh đi với..." em dầi...dài hơn
"Trả anh..." bằng những nụ hôn
"Trong vô tình..." có cội nguồn từ YÊU !!!
Chu Quang Thứ @ 15:41 04/05/2010
Số lượt xem: 341
Số lượt thích:
0 người
- Kỷ vật (04/05/10)
- ĐỨNG TRƯỚC BIỂN ! ( Thu Xa Xôi ) (04/05/10)
- CƯỜI HÙN (04/05/10)
- NHẬT KÝ KHUYA (04/05/10)
- Dạ khúc (01/05/10)
Trả em về với gió mưa
Trả anh về với đường xưa thuở nào
Trả em về...., gió lặng, tạnh mưa
Để anh không phải đón đưa em hoài
Trả em về ... với nắng mai
Hồng đôi má thắm....để ai nhớ nhiều
Hay lắm TS:
Trả em về ... với nắng mai
Hồng đôi má thắm....để ai nhớ nhiều
Trả em về với đường chiều
Tội ai đã chuốc quá nhiều men say
Ước gì...chỉ anh...được yêu
Trả em về...để sớm chiều....luận ...thơ
Ước gì...anh sống như mơ
Trả em về......với nàng thơ...anh tìm
Ước gì...gió đứng lặng im
Trả em về.....anh xin...cưới nàng...
Ước gì...gió đứng lặng im !
Trả em về....để anh xin cưới...nàng
Ôi trời gió chẳng lặng im
Nên anh cứ phải đi tìm nửa kia...
" Nửa kia..".ai cũng có rồi
" Trả nhau về...".để có người..mà yêu
Chưa "trả về..." thì phải liều
Thoát kim cô...được sẽ nhiều...thơ hay
Thơ hút ta trong tình say
Thơ đưa ta tới...bóng mây...chiều buồn
Thơ...cho ta...cảm giác hôn...
Thơ mang....cảm giác...mình luôn là mình
Nhờ...thơ...để có người " tình.."
.....