Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:26 05/05/2010
Số lượt xem: 781
THUỘC VỀ EM
THUỘC VỀ EM
Đã có gã đến mắng
“Rõ cái thứ thất tình cuồng tín!”
Thản nhiên em
nở một nụ cười
Vậy là thêm một kẻ biết em
yêu anh đó, nhưng em không thèm chấp!
Cảm giác ấy đã thuộc về em
Không là ai khác!
Vâng, em đã hát
bằng
những giọt rơi tan tác
để ru anh bên một người, em nát trái tim em
Trong lặng đứng của chẳng phải ngủ quên
Như cánh đồng không gió cỏ yên
Em thản nhiên có phải
bởi vì đau đã quá nhiều rồi
giờ thêm chút nữa cũng vậy thôi?
Sao nói thế mà môi đắng nín
Ôi tơ tình… dao bao lớn… mới đứt đây?
Thế giới này nếu thuộc về em
Em sẽ đổi lấy anh ngay đấy!
PhốChâuThuộcvềem,02-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:26 05/05/2010
Số lượt xem: 781
Số lượt thích:
0 người
- Trong mắt ai ... (05/05/10)
- VÔ TÌNH VÀ TÌNH THƠ (05/05/10)
- Tình thơ vô tình (05/05/10)
- PHƯỢNG MƯA (04/05/10)
- Tặng chính em... (04/05/10)
Chào Thứ:
1 khách và 2 thành viên
Xin chào mọi người, chúc mọi người vui:
1 khách và 3 thành viên
Lâu không lại, vẫn thấy dòng thơ tình mãnh liệt!
Chào cô Vân Thy!
Chúc cô trẻ mãi lâu già
Mặt nhẵn không có nếp nhăn cuộc đời
Nếp nhăn ư?
... bởi vì đau đã quá nhiều rồi
giờ thêm chút nữa cũng vậy thôi?
Hihi
"Thế giới này...nếu...thuộc...về..."
không bao giờ có...!
Thì ..."anh ngay đấy.." cũng là...một điều rất khó..
Để mà...yêu trong "môi đắng..." nồng cay..
Để .."trái tim em.." vang lên lời hát....điệu say
Để anh thuộc...về...em...trong...giấc mộng...này...
Ui thầy Dương, gay thật, nhưng:
Sao nói thế mà môi đắng nín
Ôi tơ tình… dao bao lớn… mới đứt đây?
Ừ thì cũng chỉ là giấc mộng
Hàn sỹ kia bỗng điên bóng trăng vàng
"Bóng trăng vàng.." lăp loáng áng mây bay
Đây là thực...cho anh thấy mỗi ngày
Bồng bềnh sóng tóc xòa...trên....vai....nhớ
Nụ cười...tan trong.... đọng lắng...vơi đầy