- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:53 04/02/2011
Số lượt xem: 171
 
NGẤT NGƯỞNG
Một ly rượu mừng hay một cốc bia…
Thì cũng thế thôi,
xuân này anh không đến
Như chạm tay vào tơ nhện
Cũ rích những ngày mình ên…
ừ nắng vẫn lên… vẫn đó… nỗi nhớ rủa nỗi buồn bất tận…
Em ngất ngưởng trong mùa không giá
Mà lạnh ngàn lần với…
mãi xa…
PhốChâuNgấtngưởng,04-02-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:53 04/02/2011
Số lượt xem: 171
Số lượt thích:
0 người
1 khách và 1 thành viên
- TIẾNG THỞ (31/01/11)
- ĐÊM TRẮNG (30/01/11)
- RU MÌNH (29/01/11)
- CUỐI ĐƯỜNG (27/01/11)
- ĐỂ XUÂN VỀ (24/01/11)
Các ý kiến mới nhất