Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:53 31/01/2011
Số lượt xem: 228
TIẾNG THỞ
Cho em nghe tiếng thở
Nồng nàn từ tim anh
Cho trăng khuya loáng vỡ
Ngọc ngà giọt long lanh...
Sương rũ lả trên cành
Gió hờn ghen khao khát
Trao môi tình chất ngất
Mình...
chỉ mình thôi anh!
...
PhốChâuTiếngthở,31-01-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:53 31/01/2011
Số lượt xem: 228
Số lượt thích:
0 người
- ĐÊM TRẮNG (30/01/11)
- RU MÌNH (29/01/11)
- CUỐI ĐƯỜNG (27/01/11)
- ĐỂ XUÂN VỀ (24/01/11)
- MÙA THU CHẾT (21/01/11)
Cho anh nghe thinh thịch
Tiếng đập nơi tim em
Cho ánh trăng chiếu sáng
Nơi ấy..trắng trong đêm
"Ngọc ngà..." mắt lim dim
"Sương rũ..." vờn trong lá
"Gió hờn ghen.." la đà !
Cho anh...chếnh choáng say
"Trao môi tình..." , trao ngay
"Chỉ mình thôi..." em nhé
"Chỉ mình anh...."vơi....đầy !!!