- Huỳnh Thị Vân Thy
Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:36 24/01/2011
Số lượt xem: 194
 
ĐỂ XUÂN VỀ
Sẽ là thế sẽ mãi đông rét mướt
Sắc cỏ già khô khốc thảo nguyên xa
Hoa chẳng nở và nắng nhàn nhạt trốn
Chồi ngủ quên cành khẳng khiu buồn
Con sâu cuộn cái lười quên hóa bướm
Biển thôi xanh không thắm nữa những cánh buồm!
Mãi thế sao... sao phải là mãi thế...?
Anh ơi anh, anh đến... để...
Xuân về!
PhốChâuĐểxuânvề,24-01-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:36 24/01/2011
Số lượt xem: 194
Số lượt thích:
0 người
2 khách và 1 thành viên
- MÙA THU CHẾT (21/01/11)
- Em có là gì để giận anh đâu ? (15/01/11)
- PHÍA TRÁCH HỜN (12/01/11)
- HƯ VÔ (12/01/11)
- SI MÊ (10/01/11)
Các ý kiến mới nhất