Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:54 08/09/2009
Số lượt xem: 1123
MƯA TƯƠNG TƯ
Mưa đêm rả rích ngoài khung cửa
Tự tình e ấp nửa trong chăn
nửa len bóng thẫm xuyên huyền bí
Ai biết mình em nửa thầm thì
Gửi tình em đi vì mong nhớ
Lòng đêm tương tư nương cơn mơ
Nửa mình chết lặng trơ đời thực
Vòng tay ôm hư không chơ vơ
Anh ơi xa cách ngàn mong nhớ
Mưa xối tình ta mãi xa bờ
Giọt buồn nhưng không buộc đời nhau
Em biết dù anh bên người ấy
Nhưng tình đã gửi trọn về em
Mưa khuya vẫn hoài rơi không dứt
Giọt tuyền lăn mãi ra xa khơi…
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:54 08/09/2009
Số lượt xem: 1123
Số lượt thích:
0 người
- KHOẢNG LẶNG (04/09/09)
- ANH CÓ VỀ... (02/09/09)
- VAY TÌNH (02/09/09)
- TÀN GÓC ĐỢI (31/08/09)
- Chọn tình (31/08/09)
Lòng đêm tương tư nương cơn mơ
PhốChâumưabuồn
Chào cô giáo mà phải kêu bằng Anh: Phạm Thị Ngọc Anh
Thế hệ 7x như mình đấy!
Đến nhà nhiều lần ko gặp, hơi buồn!
Vòng tay ôm hư không chơ vơ
Trưa nay nói vậy bởi nghĩ lại bữa trước vẫn thấy ấm ức. Nhiên hay la người khác hay sao mà vừa nói đã kêu có la, có chửi thì chửi. Nhiên ko có thói quen rầy la người khác đâu à nha.
Đọc bài Mưa tự tình....Tôi thử thay "N" bằng "L" cho vui nhé...!
L : LIFE Nghĩa tiếng "EM" là cuộc sống
N : NOTHING Nghĩa tiếng Anh là chẳng có gì!
"...nửa ở trong chăn"...để làm gì?
Tôi thay từ "Lửa" nhé Vân Thy ?
"nửa tình chết lặng trơ đời thực"
Thay "L" có "Lửa" để mà đi...
**
Đốt "Lửa" mang đi chẳng ngại gì
"Ai biết đời em"... LỬA ..."thầm thì"
Đầu luôn giữ "Lạnh"..."xuyên huyền bí"
Tung hoành, ngang dọc...."LỬA VÂN THY"
Ch.Q