Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:05 02/09/2009
Số lượt xem: 855
VAY TÌNH
Đơn côi thiếu một vòng tay
Thiếu lần dìu bước thả dài bến mơ
Mõi mòn trông ngóng đường tơ
Buông vàng theo lối đường chờ tình nhân
Một mình em đã bao lần
Bờ môi rực lửa em cần môi anh
Một ngày nỗi nhớ thiếu xanh
Mảnh tình nhen nhúm tan thành khói mây
Một mình em ở nơi đây
Gạt mình sao đặng:
mối dây tơ tình,
ai kia nào phải của mình?
Thôi, em vay tạm ít tình nghe anh?
CĐ, 30-8-2009
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:05 02/09/2009
Số lượt xem: 855
Số lượt thích:
0 người
- TÀN GÓC ĐỢI (31/08/09)
- Chọn tình (31/08/09)
- Đừng bỏ chồng! (31/08/09)
- ĐÓN TÌNH (31/08/09)
- Ru nắng chiều đi qua (30/08/09)
Chào vân Thy, web của Vân khó vào quá.
Có lúc đã nhìn thấy Vân .
muốn thăm một cái mà lần không ra
Bực mình không giám kêu ca
Không biết vì điện hay là vì sao?
Hôm nay gặp, chắc sẽ vào.
Vân ơi chờ nhé thế nào cũng xong.
Vẫn nhớ những khúc đường vòng
Đọc xong thấy thích nhưng lòng....lại run!!
Vui chut nhé, chào VT