Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:07 31/08/2009
Số lượt xem: 1959
ĐÓN TÌNH
Ô hay! Thiếu những lần tay,
thiếu đêm ân ái, thiếu say men tình
Cũng vì thiếu nợ trao mình
thiếu cơn chếch choáng của mình, của em
thiếu bao giấc mộng say mèm
Đê mê yêu – ái bên rèm phòng the
Đêm nằm cô quạnh em nghe
Tiếng khuya trở giấc gió hè mỏng tan
Cô đơn vài cọng lá tàn
Nghiêng mình chao cánh sẽ sàng rời thân...
...
Một ngày tình có níu chân?
Em ngồi đón lại tình nhân thuở nào.
CĐ, 29-8-2009
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:07 31/08/2009
Số lượt xem: 1959
Số lượt thích:
0 người
- Ru nắng chiều đi qua (30/08/09)
- EM ĐI (30/08/09)
- CÓ NỠ? (28/08/09)
- EM BỎ CHỒNG VỀ VỚI TÔI KHÔNG? (28/08/09)
- Em cũng đã... (27/08/09)
Một ngày tình có níu chân?
Em ngồi đón lại tình nhân thuở nào.
Web ko thể bỏ. Chịu thiệt thòi đôi chút và ...với anh ấy