Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:58 28/08/2009
Số lượt xem: 559
CÓ NỠ?
Hãy cho em một lần
Được ngửi mùi hương anh
Một lần thôi sao đành
Để con tim ứa máu
Để nỗi nhớ cồn cào
Tạo vết rách thịt da…
Chưa biết gì về nhau
Sao ta luôn thấy nhớ
Luôn muốn nỗi mong chờ
Sẽ không mãi mãi xa
Mong một ngày gần
Ta sẽ gặp ta…
Nhưng anh ơi sao em lại sợ,
gặp được rồi ta có nỡ chia tay?
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:58 28/08/2009
Số lượt xem: 559
Số lượt thích:
0 người
- EM BỎ CHỒNG VỀ VỚI TÔI KHÔNG? (28/08/09)
- Em cũng đã... (27/08/09)
- Vợ là cô giáo (26/08/09)
- BÃO TÌNH (26/08/09)
- CƯỢC TÌNH (26/08/09)
"Chia chác" làm chi cái sự đời
Trong buồn, với khổ có niềm vui
Giữ luôn những thứ mình đang có
Để nhớ, để đau...một kiếp Người!
Ch.Q.Th
Trong buồn, với khổ có niềm vui
Giữ luôn những thứ mình đang có
Để nhớ, để đau...một kiếp Người
Xin mượn lời thầy Chu Quang Thứ.