Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Phạm Bá Phương @ 22:56 26/08/2009
Số lượt xem: 203
 
Vợ là cô giáo
Vợ là cô giáo
Vợ là cô giáo, có gì ngon?!
Việc nhà, nấu nướng đến trông con…
Chấm bài, hội giảng, coi thi, họp…
Lịch bả đầy trang - Tớ ốm đòn!
Vợ là cô giáo, có gì vui?!
Bả quen nghề bả, chết thằng tui!
Ở nhà cứ tưởng là trên lớp
Bả “giảng” từ khuya đến tối hù!
Vợ là cô giáo, có gì oai?!
Sáng quần một tiết bở hơi tai
Trưa mười lăm phút không cho nghỉ
Tối sắp lim dim gọi trả bài!!
Vợ là cô giáo, có gì khen?!
Bả hay xài viết, riết rồi quen
Nửa đêm đang ngủ, lay chồng dậy:
“Viết mà hết mực, chết à nghen!”.
Sưu tầm
Phạm Bá Phương @ 22:56 26/08/2009
Số lượt xem: 203
Số lượt thích:
0 người
“Viết mà hết mực, chết à nghen!”.
- BÃO TÌNH (26/08/09)
- CƯỢC TÌNH (26/08/09)
- Tiếc làm chi "Tình" (25/08/09)
- TIẾC TÌNH (23/08/09)
- RU TÌNH (23/08/09)
Các ý kiến mới nhất