Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:54 23/08/2009
Số lượt xem: 469
RU TÌNH
Đêm khuya, vài nụ sao rơi
Em ngồi hóa kẻ ru đời tình chung
Nửa đời trót đã mông lung
Nửa đời còn lại ta cùng tình say
Vẳng nghe trong tiếng vạc bay
Chao nghiêng cánh gió miệt mài vào đêm
Rượu tình ta uống say mềm
Nung trong tiềm thức bên thềm trăng thanh
Đã đành phận lẻ đêm canh
Hồn tình em gửi về anh mất rồi!
Châuđốc, 21-8-2009
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:54 23/08/2009
Số lượt xem: 469
Số lượt thích:
0 người
- CÔ LIÊU CHIỀU (23/08/09)
- VÀNG THU BUỒN (22/08/09)
- Không đề (22/08/09)
- ĐAU TÌNH (22/08/09)
- Tình -Tan- Tin (21/08/09)
Nửa đời trước đã mông lung.
Nửa đời còn lại ta cùng tình say
Ghê ta, thay đổi từ một cách ý vị.
Bình thêm bài khác nhá!