Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:36 22/08/2009
Số lượt xem: 901
VÀNG THU BUỒN
Ta uống mãi uống mãi
Chén cô đơn chông chênh
Ngàn thu vàng bồng bềnh
Lòng tình buồn lênh đênh
Trong trống vắng chất ngất
Hoang mang rơi mông mênh
Đường tình giờ gập ghềnh
Màu tình nhòa chênh vênh
Ngõ tình nơi ta đứng
Khóc bên trời rưng rưng
Nghẹn lời tàn ngập ngừng
Cạn lời ngưng tơ vương
Ai thấu nỗi mất mác
Nơi tim ta như tan
Chiều thu tàn vội vàng
Tình thu buồn bàng hoàng
...
Châuđốc, 21-8-2009
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:36 22/08/2009
Số lượt xem: 901
Số lượt thích:
0 người
- Không đề (22/08/09)
- ĐAU TÌNH (22/08/09)
- Tình -Tan- Tin (21/08/09)
- Sao...tương tư chiêu? (21/08/09)
- NHẬP CUỘC (19/08/09)
Chiều thu tàn vội vàng
Tình thu buồn bàng hoàng
Chào Vân Thy. Một lần nữa xin cảm ơn.Có nỗi buồn sẻ chia cùng bạn, nỗi buồn vơi đi một nửa.
THƠ BUỒN QUÁ. KO BÌNH NỔI