Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Văn Lộc @ 20:14 30/08/2009
Số lượt xem: 272
 
EM ĐI
Emđi bỏ lại mình tôi
Bỏ tôi lạnh lẽo đơn côi giữa đời,
Thu đi, đông đã qua rồi
Xuân tàn, hạ đến bao lời thở than...!
***
Em đi tôi lại chứa chan
Nỗi niềm thương cảm dâng tràn trong tim,
Trang buồn, sao rụng sáng đêm
Chợp chờn giấc mộng bóng em tìm về.
***
Em đi bỏ lại câu thề
Biết em còn nhớ lối về ngày xưa?
Đất trời hết nắng lại mưa
Em đi, tôi lại ... sớm trưa một mình!
Tháng 8/2009
Thân tặng cô Vân Thy
Nguyễn Văn Lộc @ 20:14 30/08/2009
Số lượt xem: 272
Số lượt thích:
0 người
Bài thơ "EM ĐI" do tôi làm, mong cô đừng cười nhé!
Tình của Lộc như cơn bão lòng
- CÓ NỠ? (28/08/09)
- EM BỎ CHỒNG VỀ VỚI TÔI KHÔNG? (28/08/09)
- Em cũng đã... (27/08/09)
- Vợ là cô giáo (26/08/09)
- BÃO TÌNH (26/08/09)
Các ý kiến mới nhất