Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:35 04/09/2009
Số lượt xem: 757
KHOẢNG LẶNG
Có
ai đó
cùng em
nâng ly rượu chúc mừng ngày gặp gỡ?
để kỷ niệm đôi mình đã hò hẹn cùng nhau
Người ngỏ lời yêu
rồi ném sự im lặng vào
Em kiêu hãnh yêu
rồi gục đầu cay đắng
Em
quỵ người
trước
khoảng lặng không anh!
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:35 04/09/2009
Số lượt xem: 757
Số lượt thích:
0 người
- ANH CÓ VỀ... (02/09/09)
- VAY TÌNH (02/09/09)
- TÀN GÓC ĐỢI (31/08/09)
- Chọn tình (31/08/09)
- Đừng bỏ chồng! (31/08/09)
KHOẢNG LẶNG
Em
quỵ người
trước
khoảng lặng không anh!
Khoảng lặng là những phút "Khôn"
Ngó xem đối tác có "hôn" người nào.
Gió chiều sóng nước xôn sao
Cá khôn biết lặng lẽ vào nơi yên
Con đò đưa khách sang bên
Biết ai là khách vững bền với ta
"Khoảng lặng" để đi đường xa..
Chúc Vân Thy với cả nhà đều vui!
Ch.Q.Th
Người ngỏ lời yêu
rồi ném sự im lặng vào
Em kiêu hãnh yêu
rồi gục đầu cay đắng
Em
quỵ người
trước
khoảng lặng không anh!
...?
Có ai đó đã từng nói: "Thơ phi lý chỉ hiểu với chính nhà thơ và bè bạn thân tình..."
Còn tôi hiểu hơn thế !
Bạn có học âm nhạc không ?
Vâng có đấy ! Dấu THĂNG VÀ DẤU GIÁNG đó chính là sự trầm bổng của cuộc đời . Nhưng dấu lặng .............thì cần độ ngân của người nghệ sĩ . Tôi và bạn cùng hát nhé ! Liệu ai là người nghệ sĩ đây !