Tôi làm để tôi tồn tại
ANH CÓ VỀ...
01.9.09
Anh có về phương Nam khai hoang?
Đất phương Nam màu mỡ gọi mời!
Về đi anh để một đời không tiếc
Để một đời không tiễn biệt những ước mơ!
Anh có về phương Nam hay không?
Để nghe tiếng sóng dậy trong lòng
Để thưởng thức quả trĩu mùa ngọt lạ
Để cùng em trong những chiều vàng hạ
Ta bồi hồi vốc đất bãi ven sông
Cô gái Chăm say vũ điệu tơ hồng
Hong tơ nắng cầu vồng lên sắc biếc
Dệt nhịp nhàng, thêu các mảnh lụa the
Nhịp chày chiều các chị Khờ-mer
Em gái Hoa lúng liếng mắt cười,
e ấp gọi mời du khách tới.
Anh có về phương Nam rong chơi?
Có cô gái phương Nam quyến luyến không rời
Bên vườn yêu đỏ căng màu chờ đợi
Má ửng hồng nhuộm nắng rơi rơi...
Anh có về phương Nam không anh?
Chim có khôn phải biết lựa nhành
Quê em đấy hanh hanh nắng gió
Ngả ba thành nơi hò hẹn cho ta…
Anh có về phương Nam không anh?
Đêm trăng thanh anh trai chài buông lưới
Mùa cá linh dìa rộn rã tiếng cười vui
Anh có về phương Nam xa xôi?
Đất phương Nam háo hức gọi mời
Anh nhớ về phương Nam nghe anh!
Châuđốcyêuthương
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:13 02/09/2009
Số lượt xem: 936
- VAY TÌNH (02/09/09)
- TÀN GÓC ĐỢI (31/08/09)
- Chọn tình (31/08/09)
- Đừng bỏ chồng! (31/08/09)
- ĐÓN TÌNH (31/08/09)
ANH CÓ VỀ...