Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:38 24/12/2009
Số lượt xem: 1126
MIỀN MƠ
Em đi tìm một thông điệp
Nó có từ phía anh
Và em sẽ không ra khỏi trái tim anh đâu
Vì nó nằm ngay tim anh đó
Có một miền tình yêu lộng gió?
Đó miền mơ!
Tìm trao nhau hơi thở
Thổi nồng nàn vào nỗi nhớ đợi chờ nhau
Bồng bềnh mơ hanh hao
Chìm vào bao luyến tiếc
Trong mơ em đã chết
Hồn vẫn đi về anh…
PhốChâuMùamơ,14-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:38 24/12/2009
Số lượt xem: 1126
Số lượt thích:
0 người
- Đọc RONG HOANG (24/12/09)
- Từng giọt ! (23/12/09)
- RONG HOANG (23/12/09)
- Đọc bài TRÁCH (23/12/09)
- MÙA HẠ VÀ NỖI NHỚ (22/12/09)
Trong mơ em đã chết
Hồn vẫn đi về anh…
TRỜI!!!
có đường cho chị về rồi, không phải nhảy tường nữa nha.Em mới đắp, mệt ghê
Xin chào:
5 khách và 3 thành viên