Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:55 26/04/2010
Số lượt xem: 1029
LỬA PHAI
Tại sao đã có những thờ ơ
mà phải với em trong giả vờ?
Không yêu hãy nói cùng em chứ!
Yêu người... em phải đắng... làm ngơ...
Nắng vàng xa đó vẫn buông tơ
Mưa trắng hồn em nuốt hững hờ
Tìm đâu ân tình trong lối gió
Lửa lòng... thôi... đốt ở trong mơ!
PhốChâuLửapphai,26-4-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:55 26/04/2010
Số lượt xem: 1029
Số lượt thích:
0 người
- NẶNG TÌNH (26/04/10)
- Đọc bài thơ Miền ngàn năm (23/04/10)
- Đọc bài thơ Phố đón.. (23/04/10)
- NẮNG Ở NGOÀI CỬA SỔ (23/04/10)
- MIỀN TRĂM NĂM (23/04/10)
Lửa phai ! Hay lắm VT ! Lời TD nhá !
Có lẽ trong anh lửa đã phai .
Làm ngơ thật đấy ai giả vờ .
Mặc em cô lạnh trong mặn đắng .
Dẫu lửa trong mơ đốt cháy lòng ?
Đốt cháy lòng em ngất thinh không
Tình rong đâu đó chốn bềnh bồng
Thì thôi em về bên phố cũ
Dạt dào... anh... đổ chốn mênh mông!
Chẳng phai tại anh, chẳng tại em
Bởi tại trời cao khéo ỡm ờ
Rong chơi tìm kiếm so một nửa
Tìm mãi không thành hóa thờ ơ
Cũng chắc tại trời xui khiến anh
Dang tay quơ hết gió để dành!
Thổi bão lòng ai từ độ ấy
Thét gào xao cùng tận vòm xanh!
Anh hóa thờ ơ chẳng ... tai anh
Lửa lòng tắt ngấm nhen không đỏ
Dẫu biết xa anh, em ... nát lòng
Một mai lửa cháy anh ... lại đến
Nhen ngọt lửa lòng nhóm tình ta ?
Nhóm thử đi anh có được không
Từ tro năm ngoái đã phai lòng?
Kiếm ở đâu ra chút lửa lòng
Để mà nhen lại khối tình trong
Lang thang ngắm nghía trời, non, nước
Hy vọng tìm ra chút lửa lòng.
Lửa lòng, nếu muốn sao không bốc
Chẳng đặng thì lòng cũng như không!
Lòng không có lửa thì vô tự
Tụng niệm cho rồi đi quý ông!