Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:01 12/05/2010
Số lượt xem: 1035
KÝ ỨC ĐỎ
Ký ức đỏ đốt một thời hoa bướm
Mộng học trò thảng thốt mùa thi
Tiệc chia tay… rượu vài ly…
Vội vã ghi những dòng lưu bút
Cố để cho đầy những ngày xanh
Hạ đỏ đến mỏng manh
Giấc mơ bọt tan bong bóng vỡ
Nước mắt còn bỡ ngỡ
Mùa chia ly thoáng đó xa mờ…
Ve nức nở… phượng cháy lòng… đau hạ…
Bạn bè ơi, giờ đã phương nào?
PhốChâuKýứcđỏ,11-5-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:01 12/05/2010
Số lượt xem: 1035
Số lượt thích:
0 người
- TÌNH TANG (12/05/10)
- BẰNG LĂNG PHỐ (11/05/10)
- VEN SÔNG (10/05/10)
- NÓI TRƯỚC (09/05/10)
- Nhớ anh (09/05/10)
Xin chào:
0 khách và 3 thành viên
Rượu Tây sx tại Đà Lạt đó. Có cả nước mắt đầu đời còn bỡ ngỡ nữa nè.
Nước mắt màu chia tay
Trách ai đây... hờn dỗi?
Mọi người vui nhé
2 khách và 3 thành viên
Hi, xin chào:
2 khách và 2 thành viên
Ve nức nở… phượng cháy lòng… đau hạ…
Bạn bè ơi, giờ đã phương nào?
Khắc khoải quá.!
Ui chao, hôm nay bắt dính cái cô em lém lỉnh này rồi
Chào Quyến, chào Sự Thật:
2 khách và 3 thành viên
"Hạ ùa vào lòng buồn tê tái
Mùa hạ cuối cùng khắc khoải những tiếng ve
Tôi cầu xin nhưng hạ vẫn cứ về
Nắng gay gắt phượng cháy lòng ly biệt
Chẳng còn gì chỉ còn niềm nuối tiếc
(Nguyễn Thị Quyến)