Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:52 16/07/2010
Số lượt xem: 856
KHÔNG HỜN
Thêm một lời tạ lỗi cùng em
“Nếu không gặp đừng hờn anh nhé!”
.........
Hờn chi anh em biết mình không thể
Gói số phần để dệt riêng tư
Ừ chẳng sao chẳng thể gặp lần này
thì lần khác thước chờ đo nỗi nhớ
Nếu còn yêu ngàn lần em chẳng sợ
Mơ gối đầu trên nỗi nhớ… anh ơi!
PhốChâuKhônghờn,16-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:52 16/07/2010
Số lượt xem: 856
Số lượt thích:
0 người
- NHẬN RA MÌNH (15/07/10)
- NỖI NHỚ MƯA (15/07/10)
- EM MỪNG SINH NHẬT ! (14/07/10)
- Không nhau (14/07/10)
- Chia tay World Cup ! (13/07/10)
Thôi chẳng nhớ chẳng thương gì nữa
Trách mùa chờ theo gió vội đưa...
Chiều nay bay Sài Gòn đây
Goi mây theo gió anh bay...lên trời
Đi tới đó mấy ngày thôi
Website...sẽ vẫn chẳng rời anh đâu
Chào em nhé, hẹn gặp sau
Anh đi mang cả nhớ thương
Website anh có vào thường không anh
Chờ rồi em lại chờ thêm
Mưa rồi mưa nữa trong em mấy ngày ?
Vậy nhá Vt ! hi hi !
Chừnng nào anh tới ... sẽ hay
Bây chừ em cứ ... khoanh tay mà chờ...
Em chào thầy ở nhà VT nghe !
2 khách và 2 thành viên