Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:28 05/03/2010
Số lượt xem: 160
ĐỪNG ĐÁNH RƠI EM
Em sẽ đợi anh cho đến
hết ngày nay
xem anh có còn nhớ
cái ngày mà em được sinh ra
Để có em, để hoa vàng màu nhớ
Để em thành kẻ đợi chờ mà không hề hóa đá cũng chẳng thành thơ
Chỉ một mình ngồi mơ những giấc mơ không hề có thực
Mơ nắng luôn vàng rực
Mơ ai cùng thức
Mơ cả rừng hoa sực nức mùi thơm
Mơ ta chỉ mình nhau… chỉ một đường không lối rẽ!
Ước mình đừng bao giờ… lặng lẽ… một mình ên…
ai đó hãy luôn kề bên
Để đến đêm thắp lên những ngọn nến
Để em được bắt đền rằng anh chẳng nhớ gì em!
Rượu tình…
cơn say mèm
Thèm nghe lời ru ngọt
suối rót bên tai
chút nắng mai… giọt mật ướp cuộc đời
Mời gọi… rã rời… trông đợi…
Chiều chơi vơi
Nỗi nhớ lại lên khơi
Xin anh hỡi
một lần thôi
anh hỡi
Chỉ một lần
đừng
đánh
rơi
em!
PhốChâuĐừngđánhrơiem,03-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:28 05/03/2010
Số lượt xem: 160
Số lượt thích:
0 người
- OAN (04/03/10)
- Đọc bài thơ VỌNG (03/03/10)
- VỌNG (03/03/10)
- VIỄN ẢNH (03/03/10)
- ĐỢI MÙA HOA CẢI (03/03/10)
Chào Trường
1 khách và 2 thành viên