Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Chu Quang Thứ @ 18:12 03/03/2010
Số lượt xem: 2101
Đọc bài thơ VỌNG
"Đêm buồn..." không ngủ lúc ở xa
Có bóng Mây bay tới gần nhà
"Ngân hà...""trời trắng...""năm canh vắng..."
Tháng ba..này anh có "vàng hoa..."
**
"Tiếng dế sương.." đêm rất lạnh lùng
"Tàn khuya.." sao suy ngẫm mông lung ?
"Âm lòng ngàn đắng..." trong "canh vắng..."
"VỌNG..." về ai em có hiểu không ????
Ch.Q.Thứ
Chu Quang Thứ @ 18:12 03/03/2010
Số lượt xem: 2101
Số lượt thích:
0 người
- VỌNG (03/03/10)
- VIỄN ẢNH (03/03/10)
- ĐỢI MÙA HOA CẢI (03/03/10)
- ÁNH MẮT NHÌN CỦA GỖ (03/03/10)
- CÂU (02/03/10)
Vọng về... một nửa của em
Sao khuya rụng trắng bên rèm đêm sương
Vương hoài một bóng người thương
Trăng mơ cũng ghé đầu giường... hỏi thăm!
"Đầu giường.."trăng thấy em nằm
Tóc thôi bay "trắng bên rèm..." "trăng mơ.."
Cảnh đẹp ...muốn nối ...vần thơ
Mà sao ...bế tắc...đành chờ...nơi em
Xin chào:
3 khách và 3 thành viên
Bồng dâng hoang giấc mơ say cõi hồng
Lộng trào trong chốn mênh mông
Tóc thời giăng gió mây lòng nghìn thu...."Mây lòng..." nghe sáo nhẹ ru
"Bồng..." "hoang.." mơ với trăng thu "cõi hồng.."
"Lông trào..." say giấc mơ lòng
"Tóc thời giăng gió..." mà không giăng....."TÌNH "!
Mây lòng em đã nhẹ giăng
Tơ buông theo gió, đường trăng dát vàng
Giấc nồng đón đợi... tình chàng
Trách ai lơ đãng... chẳng màng... chi em!
101010 lượt xemXin chào các vị khách quý của T:
1 khách và 3 thành viên
"Trách ai..." nhớ nhé nghe em
" Mây lòng em .."đã kề bên anh rồi..
Dù cho, đứng, nằm hay ngồi
"Tơ buông theo gió..." cho đời YÊU em
Em chẳng màng đời, chỉ cần anh
Gót hồng... tơ rối... ngõ loanh quanh
Anh ơi em đứng nơi miền nhớ
Chờ một tiếng yêu với mộng lành...
Gió đã thổi em đến với anh
"Loanh quanh.." chi nữa, rõ dành dành
"Tiếng yêu.." em, tạo nên .."miền nhớ."
Mình bên nhau ...giấc mộng đã thành !