Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:56 21/10/2010
Số lượt xem: 588
ĐÔNG TREO
Tàn rồi vạt nắng chiều thu
Còn đâu nữa tiếng chim gù vọng xa...
Cuối mùa cúc cũng tàn hoa
Cội già... mấy cái lá già... chõng chơ...
Chẳng về thăm... để em chờ...
Đông treo ngang cửa, vật vờ... gối chăn!
PhốChâuĐôngtreo,21-10-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:56 21/10/2010
Số lượt xem: 588
Số lượt thích:
0 người
- TRÓT (20/10/10)
- ĐONG (19/10/10)
- ĐÔNG VỀ PHỐ NHỎ (18/10/10)
- NÉN (14/10/10)
- MÙA QUA (13/10/10)
Đông treo ngang cửa, vật vờ... gối chăn!
Ai ơi chớ có băn khoăn
Về mau đi kẻo gối chăn nó buồn!!
Thầy Dương làm thơ hay quá !!!
Đêm về anh những trở trăn
Chị nằm bên cạnh vùng vằng... được... thua?
"Đêm về anh những trở trăn"
Gio đông giá lạnh...băn khoăn nhiều bề
Gía mà có em nằm kề
"Đông treo ngang cửa..." chẳng hề...."tàn hoa..."
Chẳng về thăm ... để Chị chờ ... VT nè !