Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 23:09 14/09/2009
Số lượt xem: 1189
DỌC CUỐI SÔNG YÊU
Đi dọc chiều tim, theo nỗi nhớ
Đi dọc bờ sông, dọc đường yêu
Buông chùng khúc mộng với tơ chiều
Tình ta đoạn cuối vờn theo sóng
vẫn cứ nhấp nhô dẫu bạc đầu.
Con tim cứ thế, không ngăn được
sôi oặn lòng sông xoáy đáy sâu.
Ai mong dòng tĩnh triều yên lặng?
Nắng vẫn lóe lên
ở cuối
phía sông dài…
Huỳnh Thị Vân Thy @ 23:09 14/09/2009
Số lượt xem: 1189
Số lượt thích:
0 người
- GỌI TÌNH THU (13/09/09)
- TA GIỮ GIÙM EM ! (09/09/09)
- MƯA TƯƠNG TƯ (08/09/09)
- KHOẢNG LẶNG (04/09/09)
- ANH CÓ VỀ... (02/09/09)
Em cần anh một chút
Lời nói dối dịu dàng .
Sao không làm như thế,
Để tình yêu lãng quên
Trong tình yêu không có đất cho lời nói dối nảy mầm . Điều tưởng chùng như vô lý ấy , nữ thi sĩ Huỳnh Thy đặt nó ở trung tâm của cảm xúc để biến nó thành sự có lý cho riêng mình .Bởi vậy khi đọc thơ của chị tôi có cảm giác như đang lạc vào mê cung của những sác màu tình cảm khác nhau . Dữ dội mà không kém phần thiết tha, Cuồng nhiệt nhưng cũng đầy sâu lắng, Mạnh mẽ mà không mát phần nữ tính . Điều dễ nhận thấy ở chị là :thơ chính là cuộc đời trãi nghiệm .Cảm ơn chị đã tặng bài thơ hay .
Cảm nhận đọc :"Dọc cuối sông yêu"!
Sông nào cũng về biển đông,
"Con sông yêu" chắc sẽ không có bờ
Biển đâu có biết làm "thơ"
Luôn "vờn theo sóng" không giờ nào yên!
"Cuối phía sông...Trời đang lên..!
Ch.Q.Thứ 15/9/09
Kỷ niệm:
170 trong hôm nay
367 trong hôm nay
Con tim cứ thế, không ngăn được
sôi oặn lòng sông xoáy đáy sâu.