Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:24 03/10/2009
Số lượt xem: 1091
CUỘI YÊU
Tỏa vàng khoe bóng thẫm
chị Hằng ngời đêm nay
nghìn nghìn năm trẻ mãi
tỏa sáng cõi vĩnh hằng
cho Cuội kia chết lặng
ngây mình ôm gốc cây.
Cuội ngồi muôn năm đấy
mơ lời yêu tràn đầy
Trăng vàng tròn vành vạnh
Lời yêu tròn như trăng?
PhốChâuđêmthuyêu, 03-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:24 03/10/2009
Số lượt xem: 1091
Số lượt thích:
0 người
- LẠNH (03/10/09)
- DÀY VÒ (03/10/09)
- THĂM EM THÔI (03/10/09)
- CHỢ MUỘN (03/10/09)
- NGÃ (03/10/09)
Chao Văn Chương, cam on em nhe!
Trăng Thu tròn nhưng sao tình vẫn khuyết
Ta nuôi tiếc nhiều điều vì chẳng kịp tỏ bày
Cần chi đêm ta vẫn thấy trăng giữa ban ngày
Trăng gieo mãi trong lòng ta vàng vằng vặt
Vân là mây sao mây che mất vầng trăng
Thy là thơ nên nên giấc mơ còn đọng vọng
Ta ước mây về để ấp ủ cơn mưa
"Trời còm làm mưa mưa rơi mưa rơi"
Thế là đất trời còn VÂN VŨ
Trăng khi tròn khi khuyết
Lời yêu "tròn" như trăng?