Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:05 03/10/2009
Số lượt xem: 818
LẠNH
Em rất lạnh!
Còn anh thì xa quá.
Khoảng cách vô tình chia cắt trái tim ta
Mưa đêm rơi hay tiếng lòng thổn thức?
Giấc mơ không về trắng cả đêm sâu
Gió trốn mất cho mưa suông rớt thẳng
giọt xuống cội này mà nhớ nguồn kia!
Mưa đã tạnh lâu rồi
sao hồn mãi
mưa
cô đơn
... réo rắt gọi tìm ai...
PhốChâuMưa
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:50 01/10/2009
Số lượt xem: 88
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:05 03/10/2009
Số lượt xem: 818
Số lượt thích:
0 người
- DÀY VÒ (03/10/09)
- THĂM EM THÔI (03/10/09)
- CHỢ MUỘN (03/10/09)
- NGÃ (03/10/09)
- XAO LÒNG (03/10/09)
"Em rất lanh, còn anh thì xa quá"
Một lời than, sao mà nghe rất lạ!
Một khoảng trống , sao mà nghe vắng quá!
Một "..giâc mơ không"...làm trắng bầu trời
"Mưa đã tạnh lâu rồi.." đâu đã tạnh?!
Ai..."réo rắt gọi tìm ai.."
trong cái lạnh...
đêm...mưa....mưa!
Ch.Q.Thứ
trong cái lạnh...
đêm...mưa
Khoảng cách vô hình chia cắt trái tim ta