Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:49 03/10/2009
Số lượt xem: 317
NGÃ
Nói lời yêu
em sợ mình ngộ nhận!
Hồn bần thần
nhìn những mảng bâng khuâng,
trôi về xa nơi bất tận chân trời
Cỏ thắm xanh nhú mầm hy vọng
nảy âm thầm trong đất tình em.
Còn không, con tim qua chứa đầy vết chém,
có lẽ nào, nhận thêm nữa – vết niềm tin?
Trước sự phục sinh,
Không thể cưỡng nổi mình,
em ngã vào
nỗi nhớ
mông mênh……
PhốChâungàyđợi,26-9-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:00 26/09/2009
Số lượt xem: 63
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:49 03/10/2009
Số lượt xem: 317
Số lượt thích:
0 người
- XAO LÒNG (03/10/09)
- Trung thu ( Ngũ Long) (03/10/09)
- QUẲNG (03/10/09)
- PHÁ (03/10/09)
- RỪNG TÌNH HOANG (03/10/09)
Mỗi lần chị nhớ cha là nghĩ đến em.
Mỗi lần em đến thì chị nhớ cha.
Cảm ơn em nhé!