Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:55 03/10/2009
Số lượt xem: 535
QUẲNG
Xa cách quá phải không anh
nên ta chỉ đến với nhau bằng hơi thở
sườn sượt
của đêm dài
trăn trở không nguôi
của lặng im nghe đẫm những bùi ngùi
của tiếc nuối buông xuôi
bất lực
bởi
những chuẩn mực
của lễ giáo con người...
Không đành lòng
ta cười
cay đắng
giữa mênh mông
Quẳng ước muốn
trong
lồng lộng gió… …
PhốChâungàykhôngnắng,24-9-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:31 24/09/2009
Số lượt xem: 105
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:55 03/10/2009
Số lượt xem: 535
Số lượt thích:
0 người
- PHÁ (03/10/09)
- RỪNG TÌNH HOANG (03/10/09)
- TƯƠNG TƯ CHIỀU (03/10/09)
- TÌM TÌNH (03/10/09)
- ĐÊM GIAO HOAN (02/10/09)
Ghé Website thây H.T.V.T...!
Ôi Vân Thy vẫn đợi tôi..
Vào nhà như thấy nụ cười " đắng cay"
Văn gieo tình lấp "chưa đầy"
Thơ thì man mác nhớ ngày "giao hoan"
Biêt bao nhiêu việc gian nan
QUẲNNG đi thị sợ thế gian chê cười
Đã sinh là kiếp con người
Tư duy, mong ước thì, Trời lại cho
Yêu là một dạng "TƯ DO"
Không yếu thì biêt sống cho cái gì...
Ôi VÂN THY, viết tiếp đi...
Ch.Q. 25/9/09