Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:45 03/10/2009
Số lượt xem: 1310
TƯƠNG TƯ CHIỀU
Chiều muộn, nắng ngàn le lói cháy
Sương lam nhẹ
buông hoa
bay bay
Ong say tìm mật quên mỏi cánh
Nhện say đường tơ quên ngưng tơ
Chim muông say lượn quên về tổ
Em say tình ta...
quên nhân gian
Ráng chiều nhuộm đỏ miền thương nhớ
Anh gieo tình
cho
em tương tư...
Châu Đốc, 19-8-2009
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:18 28/09/2009
Số lượt xem: 191
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:45 03/10/2009
Số lượt xem: 1310
Số lượt thích:
0 người
- TÌM TÌNH (03/10/09)
- ĐÊM GIAO HOAN (02/10/09)
- Đọc bài dày vò.. (30/09/09)
- ẢO VỌNG (23/09/09)
- Đọc Tình hoang (23/09/09)
Anh gieo tình
cho
em tương tư...
Đúng là tâm sự của kẻ đang iu. "Hay làm thơ" và ' Làm thơ hay"
Chào Minh Mẫn. Như Hoa
Thật ấm cúng với:
5 khách và 3 thành viên