Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:22 23/09/2009
Số lượt xem: 5660
ẢO VỌNG
ảo vọng
Ta về
Xem lại những lời thơ mình đã viết
Bỗng cảm thấy vô duyên
Người vô duyên
nên
ngồi đợi những hão huyền
Không đáng có và càng không nên có
Nhưng
Kẻ vô duyên thường đi tìm mộng
Rồi tự mình
cố tìm cách
hiện thực hóa những giấc mơ
Nơi xa kia người có đợi chờ
Những ảo vọng bồng bềnh chợt đến… chợt đi… mất hút
vào nỗi đau vô cùng tận của đời người.
Biết
Không được vượt qua những trở ngăn ràng buộc
Sao
cứ mãi đi tìm…
một giấc mơ xa…
ngoảnh lại nhìn mình
ta… cười… với chính ta…
stac 07/8/09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:22 23/09/2009
Số lượt xem: 5660
Số lượt thích:
0 người
- Đọc Tình hoang (23/09/09)
- Phá..phá...đừng phá! (23/09/09)
- Vàng thu...."..ênh" (22/09/09)
- Đọc bài "Muộn tình..." (22/09/09)
- Đọc bài "Bão tình..." (22/09/09)
Mình ngồi đợi ... và cũng gặp được người thức khuya như mình. Mà lại là phụ nữ mới hay chứ.
Xin phép được làm thành viên trang riêng.
Chúc chủ nhà khoẻ và luôn xinh đẹp!
Em lo lắng gì ,à thức khiuya vậy..Chúc em vui khoẻ hạnh phúc nhé.
Thức khuya có buồn không? nếu có thức thì gọi anh thức cùng nhé.