Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:52 03/10/2009
Số lượt xem: 989
PHÁ
Không không,
ta không thích đập phá những gì bằng thực thể!
mà chỉ muốn phá nát sự đau đớn của con tim,
để có thể làm loãng đi độ ức chế đã quánh tím từ quá lâu ở tận đáy tâm hồn
Rồi bồn chồn,
không thể vô hồn trước những tác động của những cái mới
Ta thay đổi chính ta hay do những bão giông của cuộc đời đã lột trần ta?
bóc đi cái mặt nạ của những giả nhân giả nghĩa
phơi trắng ra mọi phía
những ham muốn
man rợ
của loài...
PhốChâuđêmtrắng:3h...23-9-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:59 23/09/2009
Số lượt xem: 101
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:52 03/10/2009
Số lượt xem: 989
Số lượt thích:
0 người
- RỪNG TÌNH HOANG (03/10/09)
- TƯƠNG TƯ CHIỀU (03/10/09)
- TÌM TÌNH (03/10/09)
- ĐÊM GIAO HOAN (02/10/09)
- Đọc bài dày vò.. (30/09/09)
Đang lướt thì mạng out ko biết làm thế nào!
Thế nào là gái không đa tình? Hay...
Họ không đa tình là do họ đa tình không được?
bóc đi cái mặt nạ của những giả nhân giả nghĩa
phơi trắng ra mọi phía
những ham muốn
man rợ
của loài...
không thể vô hồn trước những tác động của những cái mới
Chào Vân Thy!
Từ từ Vân Thy ơi! Để anh em chúng tôi xách dép chạy!
GIÓ THỔI TRƠ NHƯ ĐÁ
NẮNG XUỐNG LÌ HƠN KIM