Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:55 03/10/2009
Số lượt xem: 1352
THĂM EM THÔI
Anh phải về thôi thăm em thôi!
Không để phương xa úa đợi chờ
Biến tình em gái vàng mong nhớ
Tóc mây bồng xõa cả mớ yêu
Anh phải về thôi thăm em thôi!
Em gái chờ anh tím bồi hồi
Hoàng hôn buông ngắt hồn tê tái
Bóp nghẹt lời yêu trong đáy tim.
Anh phải về phương xa thăm em…
Để thôi se thắt lòng anh
chết -
lặng khúc tương tư nắng trở chiều.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:30 29/09/2009
Số lượt xem: 155
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:55 03/10/2009
Số lượt xem: 1352
Số lượt thích:
0 người
- CHỢ MUỘN (03/10/09)
- NGÃ (03/10/09)
- XAO LÒNG (03/10/09)
- Trung thu ( Ngũ Long) (03/10/09)
- QUẲNG (03/10/09)
Mình còn biết sợ gì đâu
Chẳng qua phải đọc những câu rất buồn
Website gặp gỡ nhau luôn
Nơi để chia sẻ nỗi buồn, niềm vui
Ai đó viết quá nặng lời
Làm cho người đọc ...thấy rồi...phải im!
Ch.Q.Thứ
Khi một người chửi mình, mình van nài nó tức mình sợ nó.
Khi một ngườichửi mình, mà mình chửi lại nó thì mình khùng điên như nó
Khi một người chửi mình, mình im lặng rồi mỉm cười thì là mình không thèm chấp nó...cái đời nó MÊNH MÔNG cách ứng xử mà!!!
Ch.Q.Thứ
Vâng! thì hãy cứ tiếp tục tát vào mặt T đi!
Chúa nói "Nếu ai tát vào má phải con thì con hãy đưa má trái cho họ tát!