Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:34 24/07/2009
Số lượt xem: 4109
VỚT
Ta vớt chút ánh vàng còn sót lại
Trong nguyên ngày nắng cháy bỏng thời gian
Ta vớt chút tình nhau... tàn phai cuối
Để đêm về thinh lặng ngóng chờ nhau.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 22:34 24/07/2009
Số lượt xem: 4109
Số lượt thích:
0 người
- Vô đề (24/07/09)
- Nhớ (24/07/09)
- Mãi mãi ngày đầu tiên (23/07/09)
- Giản dị (23/07/09)
- GỬI VỀ THÁNG BA (23/07/09)
Ta vớt chút tình nhau... tàn phai cuối
Để đêm về thinh lặng ngóng chờ nhau.
Buồn Ơi Chào Mi
(lời bài hát)
Buồn ơi ta xin chào miKhi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi
Buồn ơi ta đang lẻ loi
Buồn hỡi ta đang đơn côi
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa
Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...
Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê
Buồn ơi yêu đương là thế
Sao tình ta mãi mãi đam mê
Người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau
Buồn ơi hãy đến với ta
Để quên chuyện tình xót xa...
Bao trùm cả bài thơ là cảm giác nuối tiếc pha chút giận hờn rất đàn bà. Nhưng hết ngày lại đến đêm. Ban đêm cũng có những vì sao lung linh và mặt trăng huyền diệu. Cuộc đời có khi chỉ cần có một ánh đuốc cũng đủ ấm lòng.
Khi tình đã phai... hãy giữ lại những kỉ niệm tươi đẹp. Như thế người ta gọi là chia tay nhưng vẫn còn mãi một tình yêu.
Mấy dòng bình luận, chúc Vân Thy vui.
Xin chào mừng thành viên thứ 110 của tôi:
Thế thì chắc không bị mất điện nữa đâu?