Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:05 23/07/2009
Số lượt xem: 271
GỬI VỀ THÁNG BA
(cho.N)
Nụ hồng vàng vừa chớm sớm tháng ba
Đong nỗi nhớ đằng sau ô kính
Xòe tay hứng chút nắng vàng bịn rịn
Rót vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt những nỗi buồn.
Tháng ba trở về đơm cánh gió xanh tuôn
Chao chiếc vành môi...
Chao nỗi chờ biêng biếc...
Đã trôi về chốn bình yên.
Không còn những ngày mưa ngồi bên góc café quen thuộc
Đếm từng giọt nâu thong thả những chuyện tình.
Ta sẽ trở về tự tay tách những đóa hồng vàng
Sẽ không từ bỏ những niềm vui
Sẽ chân trần rong chơi
Và thả dốc hồn nhiên trong mắt nhìn của cỏ.
Tháng ba trở về chảy tràn những yêu thương
Những bàn tay ấm hơn đang chờ ta ở đó
Ở phía thời gian còn xanh đến vô cùng...
Stầm.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:05 23/07/2009
Số lượt xem: 271
Số lượt thích:
0 người
 
- Điệp khúc không tên tháng sáu (22/07/09)
- NHỮNG GIẤC MƠ MÀU GHI XÁM (22/07/09)
- ÁM ẢNH (20/07/09)
- Chiếc bình hoa (16/07/09)
- Hồi ức (16/07/09)
Các ý kiến mới nhất