Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Huệ @ 09:30 16/07/2009
Số lượt xem: 345
 
Hồi ức
|
Thu nơi ấy trời có xanh không anh
Có vòm lá chuyển màu nhắc nhở
Có hoàng hôn nhuộm chiều bằng ráng đỏ
Có thì thầm hoa sữa dưới vầng trăng...!?
Thu nơi ấy có hoa vàng không anh
Có heo may dịu dàng se sắt
Có bình minh sương còn buông tím đất
Có đêm quầng tô đẫm mắt thời gian ...!?
st
|
Nguyễn Huệ @ 09:30 16/07/2009
Số lượt xem: 345
Số lượt thích:
0 người
Bài nào vậy cô? Cô đặt ý kiến ngay dưới bài ấy giúp tôi đi
Đúng là chỉ có tụi mình mới tri kỷ với nhau thôi. Đang ngồi buồn chờ bạn tới, định qua nhà thầy Tước chọc ổng, thấy Nhiên mừng quá!

Các ý kiến mới nhất