Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Người biệt tích nên đông về vội vã
Đốm lửa tàn nhớ mãi chiếc hôn môi
Tôi còn - mất hồn nhiên mình ở đó ?
Những yêu thương bất chợt hóa hoang đường
Hoa sứ trắng trước sân nhà vẫn nở
Giữa một ngày chao đảo có còn hương ?
Thôi vậy nhé, giấc mơ nào vất vưởng
Tôi mải rong chơi quên tháng quên ngày
Phung phí quá mộng đời giờ đã uổng
Giấc mơ tan biến đâu hay !
Cùng bạn bè dăm trận cười nhả nhớt
Lưng chén rượu suông lòng vội say rồi
Mắt đã khép xin nỗi buồn cúi mặt
Mộng yên bình người có trả cho tôi ?
Thế Anh @ 06:52 24/07/2009
Số lượt xem: 763
Vô đề

Người biệt tích nên đông về vội vã
Đốm lửa tàn nhớ mãi chiếc hôn môi
Tôi còn - mất hồn nhiên mình ở đó ?
Những yêu thương bất chợt hóa hoang đường
Hoa sứ trắng trước sân nhà vẫn nở
Giữa một ngày chao đảo có còn hương ?
Thôi vậy nhé, giấc mơ nào vất vưởng
Tôi mải rong chơi quên tháng quên ngày
Phung phí quá mộng đời giờ đã uổng
Giấc mơ tan biến đâu hay !
Cùng bạn bè dăm trận cười nhả nhớt
Lưng chén rượu suông lòng vội say rồi
Mắt đã khép xin nỗi buồn cúi mặt
Mộng yên bình người có trả cho tôi ?
Thế Anh @ 06:52 24/07/2009
Số lượt xem: 763
Số lượt thích:
0 người
- Nhớ (24/07/09)
- Mãi mãi ngày đầu tiên (23/07/09)
- Giản dị (23/07/09)
- GỬI VỀ THÁNG BA (23/07/09)
- Điệp khúc không tên tháng sáu (22/07/09)
Thân chào 4 Quý Thành viên!
0 khách và 4 thành viên
Tôi mải rong chơi quên tháng quên ngày