Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Đỗ Thị Hoa @ 22:19 27/05/2010
Số lượt xem: 552
Ước muốn !
Em không muốn anh là vầng trăng
Để khi tròn khi khuyết
Cũng chẳng muốn anh là biển
Quá mênh mông rộng lớn
Chỉ cần anh một con người
bằng xương bằng thịt
Mộc mạc mà chân thành
Nhỏ bé mà thiết tha
Luôn bên em suốt đời !
( Bình Lục 7/2006 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 22:19 27/05/2010
Số lượt xem: 552
Số lượt thích:
0 người
- GIÓ CHƠ VƠ (27/05/10)
- GHEN MƠ (27/05/10)
- MÀU HOA PHƯỢNG ! (27/05/10)
- PHỐ NẮNG (27/05/10)
- THÔI ĐỔ BỆNH RỒI (26/05/10)
Một ước muốn nhỏ nhoi như rất...dễ thương nhỉ
Anh một con người
bằng xương bằng thịt
Mộc mạc mà chân thành ... thiết tha ... suót đời.
Chỉ có biển...mới dạt dào...sóng nước
Chỉ có vâng trăng...mới xuyên thủng màn đêm
Chỉ có anh ... mang hơi ấm khó quên
Để...TÌNH EM ngào ngạt hương sen !!!
Em không muốn anh là vầng trăng
Để khi tròn khi khuyết
Trăng khuyết để rồi lại tròn
Anh là trăng để mãi còn bên em
Ước gì biển ghé gần thêm
Để cho sóng vỗ về đêm...dịu dàng
Nhấp nhô...lên xuống nhịp nhàng
Anh là biển để...đưa nàng..vào mơ