Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 15:43 27/05/2010
Số lượt xem: 255
MÀU HOA PHƯỢNG !
Phượng nở rồi ! Lòng ai nôn nao lạ !
Ve kêu hoài , quay quắt một niềm mong ?...
Phượng vỹ ơi ! Bao nhiêu lần thay lá .
Bao nhiêu mùa rực đỏ một màu hoa .
Ve sầu ơi ! Kêu chi hoài không mỏi .
Để hè về quay quắt một niềm thương ?....
Cuối thu ...
Từ cành cao , xác ve rơi ...
Rơi không ngưng nghỉ .
Gió cuốn - lá bay ...
Xác ve cũng bay theo ....
Bay đi mất ...
Nhưng tiếng ve - hồn ve ...
Vẫn ngân nga mãi ...
Giữa dòng đời ...!
( THU NGUYÊN VẸN - HÈ 2010 )

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 15:43 27/05/2010
Số lượt xem: 255
Số lượt thích:
0 người
- PHỐ NẮNG (27/05/10)
- THÔI ĐỔ BỆNH RỒI (26/05/10)
- NÍU CHÚT XANH MÙA (26/05/10)
- THU ĐỎ (25/05/10)
- MÃI CHỜ ĐỢI NHAU ! (24/05/10)

Vẫn ngân nga mãi ...
Giữa dòng đời ...!
Hoa phượng đỏ..gọi tiếng ve
Áo dài tha thướt...gọi hè...về thôi
Biển xa...nhớ bóng...góc trời
Sao mà...rạo rực cõi đời....trong xanh
Tiếng hè...gọi... mong có ANH !!!
Bao nhiêu mùa rực đỏ một màu hoa .