Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:05 12/03/2010
Số lượt xem: 1627
TRẢ
TRẢ
Có cần lấy lại lời tình xưa
Đã từng cháy bỏng buổi ban trưa
Say hôn lỡ nắng vàng ước hẹn
Người hỡi, bao nhiêu... trả cho vừa?
Mắt thương cánh lá gợn lưa thưa...
Hương còn mớ tóc chút nồng đưa...
Thảng thốt...
đêm...
bỏ hờn vô vắng...
Ai
trả lại ai
mảnh tình thừa?
PhốChâuTrả,11-3-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:05 12/03/2010
Số lượt xem: 1627
Số lượt thích:
0 người
- RU... (12/03/10)
- BIỆT XA (12/03/10)
- Rét tháng ba ! ( Thu Nguyên Vẹn ) (10/03/10)
- NÍU (10/03/10)
- Đọc bài thơ TÌM (09/03/10)
Ta khóc tình ta động chi ai
Tim người tim đá... ảo... hay phai?
mà lấy chọi chi lời đau đớn
Có đã từng yêu với đọa đày... ?
Không một lần yêu... nhiều lần yêu?
Tim chai nên không trở khi chiều
Trơ trơ như... gỗ, thô như... đá...
Thì hãy... xuống mồ... hết... đăm chiêu...
Tình nghĩa năm xưa vẫn mặn nồng
Dại chi mà trả để ...ngóng trông
Thôi thì hãy giữ trong tim đó
Tình xưa nghĩa cũ chút hương nồng
Em buốt tình mình trốn cuộc chơi
Mình em tê lạnh đến tơi bời
Tim yêu kéo thân côi cào cuộc
Nửa đời gào thét... chốn... hoang khơi...
Lấy gì đo được nghĩa nồng xưa?
Tình cũ nhạt rồi có còn ưa
Gió mưa vùi dập nào ai biết
Dẫu giữ hương xưa hỏi... có thừa?