Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:30 23/10/2009
Số lượt xem: 1053
TÌM VỀ NHAU
Em đau vì bởi khát khao
Yêu mà chẳng đến được nhau hỡi người
Hoa sầu hoa kém màu tươi
Bướm buồn, gió ngủ, mây lười rong chơi
Nhớ nhau trong dạ rối bời
Rớt theo vạt nắng cuối trời lao đao
Tim gầy héo hắt xanh xao
Tàn trong mắt nhớ, cồn cào thâu đêm
Khát nhau một chút môi mềm
Bơi qua nhung nhớ ta tìm về nhau...
Em giờ
đau
thật là đau !
PhốChâunhớ,23-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:24 23/10/2009
Số lượt xem: 10Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:30 23/10/2009
Số lượt xem: 1053
Số lượt thích:
0 người
- NỢ MỘT NHÁT DAO (22/10/09)
- ĐAU...Đâu...ĐAU? (21/10/09)
- ĐAU (21/10/09)
- CHỜ NGƯỜI (20/10/09)
- NGẮM ĐÊM (19/10/09)
N luôn mong bạn bè N vui vẻ. Chúc luôn vui vẻ. Nghĩ thoáng một chút nha.
N phải out rùi. hẹn gặp lại sau. À mà N coi "Gửi P" rùi mình ko nên......