Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:12 19/10/2009
Số lượt xem: 849
NGẮM ĐÊM
Em,
một mình ngắm đêm
Trong nỗi cô đơn đỏ
thả trắng vào lòng gió
Võ vàng trong âu lo
Người tình ơi anh có
ngắm đêm...
cùng em chăng?
Lá trở mình rớt thẳng
sâu...
vào đêm giá băng
Tiếng gió kêu hoang vắng
Trăng vằng vặc trên cao
Sao rụng trong thinh lặng
Sương giăng trắng đất trời
Em,
một đời mê mải
tìm...
chút men tình cay...
PhốChâuđêmđơn,09-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:12 19/10/2009
Số lượt xem: 849
Số lượt thích:
0 người
- Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng . (19/10/09)
- ĐỂ DÀNH (18/10/09)
- HOA NHỚ (17/10/09)
- CAFE CHÁT (16/10/09)
- Một vài cảm nhận về bài thơ “Tương tư chiều” của Huỳnh Thị Vân Thy
(15/10/09)
NGẮM ĐÊM
Hôm nay 20/10...NGĂM ĐÊM...CƯỜI
Một đời mê mải tìm...
tiếng gió lặng thinh
tình NGƯỜI!
NGẮM ĐÊM.....cùng em
thấy rạo rực
vui!
Chút men tình
...vào đêm
EM MÊ mải tìm AI?!
Người tình..
Anh đang NGẮM ĐÊM
dài....dài
YÊU....SAY!
Ch.Q.Thứ
Trong nỗi cô đơn đỏ
thả trắng vào lòng gió ''
Đó là một cánh cửa đóng
nhưng... lại mở cửa sau:
"
Em,
một đời mê mải
tìm...
chút men tình cay..."
Câu thơ nào cũng đắt ''
Tiếng gió kêu hoang vắng
Trăng vằng vặc trên cao
Sao rụng trong thinh lặng
Sương giăng trắng đất trời ''