Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:27 17/10/2009
Số lượt xem: 760
HOA NHỚ
Người ơi ,
sao mà nhớ
không nguôi được bao giờ?
Ngồi đây em chờ mong
Lồng ngực anh ấm nóng
Xua tan bờ bão giông
Xua đi phút chạnh lòng
Để trong nhau hơi thở
Hoa nhớ
nở
vàng tim...
PhốChâumùahoanhớ17-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:27 17/10/2009
Số lượt xem: 760
Số lượt thích:
0 người
- CAFE CHÁT (16/10/09)
- Một vài cảm nhận về bài thơ “Tương tư chiều” của Huỳnh Thị Vân Thy
(15/10/09) - Đọc bài VÔ-TÌNH-----TÌNH VÔ (15/10/09)
- VÔ TÌNH (15/10/09)
- Đọc MƠ TÌNH........NHÂN (14/10/09)
Hoa nhớ màu vàng có phải không em?
Để xao xuyến tim anh cả một trời thương nhớ
Để sắc hoa vàng trong chiều nay bỡ ngỡ
Gửi đến em lồng ngực ấm của anh.
Có phải mùa thu bầu trời mãi biếc xanh?
Và phương này anh đang tha thiết gọi
Em yêu ơi đợi ngày mai nắng mới
Anh sẽ về cùng thương nhớ mênh mang.
( Xin phép được viết tiếp những vần thơ của cô Vân Thi. Chúc cô luôn xinhđẹp và hạnh phúc)
Ôi xin chào mọi người:
2 khách và 6 thành viên
"Anh sẽ về cùng thương nhớ mênh mang."
Viết tiếp hay quá cô Hang Nga ạ!