Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:30 21/10/2009
Số lượt xem: 908
ĐAU
Quăng thờ ơ vào em,
tim anh không đau?
Sao em nghe buốt giá dâng trào!
Xối xót vào sâu nơi khóe mắt
Oặn thắt cả một trời xốn xang
Hoang mang tim...
nghe tình bàng bạc...
Anh hướng hồn tình sang nẻo khác
Xin đừng
tơ vương
chi...
em đau... ?
PhốChâuvôvọng,21-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:30 21/10/2009
Số lượt xem: 908
Số lượt thích:
0 người
- CHỜ NGƯỜI (20/10/09)
- NGẮM ĐÊM (19/10/09)
- Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng . (19/10/09)
- ĐỂ DÀNH (18/10/09)
- HOA NHỚ (17/10/09)
Quăng thờ ơ vào em,
tim anh không đau?
Sao em nghe buốt giá dâng trào!
Xối xót vào sâu nơi khóe mắt
Oặn thắt cả một trời xốn xang
Xin đừng
tơ vương
chi...
em đau... ?