Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:40 03/10/2009
Số lượt xem: 1559
12
 
TÌM TÌNH
Ta đi tìm một bóng mê
trong mê cung của thiên đường tình ái
để thỏa lòng vụng dại
của thời sơ khai
Ta là người, không phải thánh nhân
nên phàm tục trong người sẵn có
Vứt sao đặng thói đời nhiều ham muốn
Người hỡi người, người có thói đó không?
Ta hỏi người vì bởi trong ta
không bỏ được để ta thành thánh
Cũng thịt da, cũng là máu đỏ
Sao ta tự mình vứt bỏ đam mê?
CĐ, 31-8-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:00 01/09/2009
Số lượt xem: 302
Huỳnh Thị Vân Thy @ 06:40 03/10/2009
Số lượt xem: 1559
Số lượt thích:
0 người
Xem và bình nhé thầy Tráng
Sao ta tự mình vứt bỏ đam mê?
Chào Vân Thy ! Chúc VT có một ngày nghỉ thật vui vẻ.
Lữ Hồng Ân cũng thế nhé!
Bình đời tư sẽ trở thành kẻ thù lúc nào không biết đó!
vì tôi là Vân Thy
Bước ra đón Bước bước vào nhà Thy
12
- ĐÊM GIAO HOAN (02/10/09)
- Đọc bài dày vò.. (30/09/09)
- ẢO VỌNG (23/09/09)
- Đọc Tình hoang (23/09/09)
- Phá..phá...đừng phá! (23/09/09)
Các ý kiến mới nhất