Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:47 18/11/2009
Số lượt xem: 261
THU QUA
Tàn trưa mây trắng trôi xa lắc
Ngằn ngặt bờ lao oặt bên đường
Buông xám sắc trời vương màu áo
Mắt lệ trào tuôn sương mơ giăng…
Lời yêu người nói chiều thu vắng
Xáo động lòng ta suốt thu vàng
Ai gieo món nợ tình đong vội
có thấy mình…
mang tội…
… gió trăng?
PhốChâuThuqua, 29-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:47 18/11/2009
Số lượt xem: 261
Số lượt thích:
0 người
- chúc chị nhận được nhiều hoa tươi từ những cô, cậu học trò thân yêu (17/11/09)
- ĐÔNG CHỜ (17/11/09)
- QUÃNG CUỐI (16/11/09)
- SÓNG TƯƠNG TƯ (14/11/09)
- ĐỒI ƯỚC (14/11/09)
Xin chào:
3 khách và 2 thành viên