Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:18 16/11/2009
Số lượt xem: 458
QUÃNG CUỐI
Xuyên trời đêm,
nỗi nhớ...
đến với tôi, với anh đặc quánh
Giấc chẳng thành buốt giá tràn tim
Đau đớn thâu đêm mỏi mắt kiếm tìm
làn hơi ấm cho nhau từng đêm vắng
môi ngọt mềm say miết trắng đêm buông
Mình gặp nhau ở quãng cuối tình buồn
yêu vội vã trong hơi chiều muộn
bóng liễu nhòa rũ xuống hoàng hôn…
PhốChâuđêmnhớ,07-9-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:18 16/11/2009
Số lượt xem: 458
Số lượt thích:
0 người
- SÓNG TƯƠNG TƯ (14/11/09)
- ĐỒI ƯỚC (14/11/09)
- Ngày không anh - Trần Hoàng Thiên Kim (12/11/09)
- HOANG VU QUÁN (12/11/09)
- VÁN CUỐI? (11/11/09)
Thật là vui vì Loan đã đến như lời tôi ước.
Một lời bình làm tôi sởn cả gai ốc, vì rất thật, thật như nỗi lòng tôi đang có!