Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:50 12/11/2009
Số lượt xem: 435
HOANG VU QUÁN
Dong ruổi trần ai ngoài sương gió
Miệt mài lòng thả lối quanh co
Sói xa tru tiếng hoang tìm bạn
Thoảng đâu đây hơi cú dò mồi.
Ngàn non vó ngựa không mỏi gối?
Vạn đèo rừng thẳm có chồn chân?
Hoang vu xa lắc lang thang mãi…
Lữ khách không dừng
quán cô đơn...
PhoChauhoang,10.11.09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:50 12/11/2009
Số lượt xem: 435
Số lượt thích:
0 người
- VÁN CUỐI? (11/11/09)
- Gởi về cô giáo dạy văn (11/11/09)
- "RƠI HOANG.." chết...! (10/11/09)
- RƠI HOANG (10/11/09)
- ĐÔNG CHƠ VƠ (09/11/09)
Chào Tân
Chào:
1 khách và 2 thành viên