Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:42 17/11/2009
Số lượt xem: 230
ĐÔNG CHỜ
Đông đến
đất trời ươm mầm nhớ
Sương giá lạnh treo ở ngõ chờ
Dáng mai tựa cửa nhìn phương ấy
Thân gầy lạnh lẽo buốt tình mơ.
Lá úa chưa rơi vì níu nợ
Cây buồn trơ cành lối bơ vơ
Ai đong đếm được bao nỗi nhớ?
Đong thử dùm em một nỗi chờ!
PhốChâuĐôngchờ,17-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:42 17/11/2009
Số lượt xem: 230
Số lượt thích:
0 người
 
- QUÃNG CUỐI (16/11/09)
- SÓNG TƯƠNG TƯ (14/11/09)
- ĐỒI ƯỚC (14/11/09)
- Ngày không anh - Trần Hoàng Thiên Kim (12/11/09)
- HOANG VU QUÁN (12/11/09)
Các ý kiến mới nhất